Con nhà lính, tính... nhà nông!
(Cadn.com.vn) - Năm Cầu Hai gọi điện cho NXD, giọng úp mở:
- NXD nè, chuyện “trong nhà” ông có đưa lên mặt báo hay không?
- Thì phải biết đầu đuôi thế nào đã chứ. Sao? Có chuyện gì mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay vậy?
- Bộ NXD không nghe chuyện anh phó trưởng CAX quê tui bỏ nhiệm sở đi... vi hành gần một tháng trời à? Báo chí chi mà thông tin lại lạc hậu vậy?
Bị chạm tự ái, NXD nổi quạu:
- Sống hết nổi với các vị hay suy diễn như anh rồi, ngồi nhà thì các anh cho là bàn giấy, siêng đi cơ sở thì lại bảo là...
- Không phải vi hành để nắm tình hình dân chúng như Bao Thanh Thiên đâu NXD ơi- Năm Cầu Hai cướp lời- Anh phó quê tui lặng lẽ “vi hành” với... bạn gái đó NXD à.
- Ấy chết, chuyện này lại khác. Anh Năm nói rõ nghe coi.
- Đánh hơi thấy “tin độc” rồi phải không?- Năm ta cười khà khà- Lấy giấy bút ra ghi đi. Họ tên: Nguyễn Văn Sử, 20 tuổi; chức danh: Phó trưởng CAX Lộc Thủy, H. Phú Lộc, TT-Huế; từ ngày 26-6 đến giữa tháng 7-2008, lặng lẽ đi và lặng lẽ trở về mà không báo cho ai lấy một tiếng. Điều đáng nói là anh phó đi chơi trong khi anh trưởng CAX lại đang đi học nghiệp vụ. Điều đáng nói là sự việc bất thường này đang gây xôn xao từ đầu làng đến cuối xã, khi trở về, anh phó cũng đã viết kiểm điểm... nhưng lãnh đạo xã lại không truy vấn mục đích chuyến đi ấy. Điều đáng nói là...
- Điều đáng nói là anh Năm đừng nói nữa- lần này thì NXD ngắt lời- Đây biết rồi, con nhà lính mà tính... nhà nông như vậy thì làm răng bà con làng xã nhờ vả được cơ chứ!
- Nè, đừng có mà xúc phạm nhà nông nhé. Nhà nông tui bây giờ cũng tác phong công nghiệp lắm rồi. Hôm nay xuống giống, ngày kia làm cỏ, quý nọ thu hoạch... đều có lịch cả đấy. Ngay như Năm, gọi điện cho NXD cũng phải... sắp xếp thời gian, biết chưa? Trời đất, mải chuyện quên mất, vợ Năm phân công trưa nay Năm đón con... Thôi chào nhé. Còn chuyện đã nói, nếu chưa chắc thì NXD cứ kiểm tra lại...
Vâng, nguyên tắc là phải kiểm chứng thông tin. Nhưng... kiểm chứng xong NXD lại thấy đừng “kiểm” còn hơn. Bởi biết thêm thì buồn thêm: trước đây, anh phó CAX trẻ tuổi nhà ta chưa đạt chuẩn bằng cấp nên lãnh đạo xã bố trí đi học tại chức ngành Luật ở ĐH Huế, nhưng rồi quen cái tính nhà nông, ấy quên, “nhà... lông bông” nên anh này cũng... bỏ ngang!
Chịu anh đấy, anh phó ơi...
N.X.D